Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 31
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
_ Có ba sự tham ái. Những gì là ba? Đó là tham ái ở cõi Dục, tham ái ở cõi Sắc và tham ái ở cõi Vô Sắc. Vì muốn đoạn trừ ba sự tham ái này cho nên phải thỉnh cầu Đại sư.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
Tương tự như nói về cầu Đại sư; đối với các kinh nói về cầu: Thầy dạy theo thứ lớp, Thầy giáo giới, Thầy dẫn đường cao cả, Thầy hóa độ, Thầy hóa độ cao cả, Thầy giảng thuyết, Thầy giảng thuyết cao cả, Thầy tùy thuận giảng thuyết, Thầy giáo thọ,[2] Bạn đồng hành, Thiện hữu tri thức chân chánh, Người thương xót, Người từ bi, Người chuộng nghĩa, Người an ổn, Người an lạc, Người chuộng tiếp xúc, Người thông suốt, Người có hoài bão, Người tinh tấn, Người biết phương tiện, Người xuất ly, Người vững chãi, Người mạnh mẽ, Người kham nhẫn, Người biết nhiếp thọ, Người thường tu tập, Người ưa học, Người không buông lung, Người có tu, Người có tư duy, Người có trí nhớ, Người có tỉnh giác, Người có suy nghĩ, Người có Phạm hạnh, Người có thần lực, Người có trí, Người hiểu biết, Người có tuệ, Người biết phân biệt, Pháp niệm xứ, Pháp chánh cần, Pháp năm căn, Pháp năm lực, Pháp thất giác chi, Pháp bát Thánh đạo, Pháp chỉ, quán, Pháp niệm thân, Pháp chánh tư duy, cũng nói giống như vậy.[3]
***
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.