Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có năm loại chủng tử sanh. Những gì là năm? Đó là rễ chủng tử, thân cây chủng tử, cành chủng tử, chủng tử biến hoại, chủng tử gieo trồng. Đây nói các chủng tử chẳng dứt, chẳng hư hỏng, chẳng mục nát, chẳng đục khoét, mới gặp đất mà chẳng được nước thì các hạt giống này không được sinh trưởng lớn mạnh. Hoặc nếu gặp nước nhưng không gặp đất, các hạt giống cũng không thể sinh trưởng và lớn lên, cần phải có đất, có nước, có hạt giống mới có thể sinh trưởng lớn mạnh được. Cũng thế, nghiệp, phiền não có ái kiến, mạn, vô minh mà sanh hành. Nếu có nghiệp mà không có phiền não, ái kiến, mạn, vô minh thì hành ắt hẳn diệt. Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Như hành; cũng thế, thức, danh sắc, lục nhập xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, cũng nói như thế).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.