Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 891

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Ví như hồ ao dài rộng năm mươi do-tuần, sâu cũng như thế, nếu có người lấy một sợi lông nhúng vào hồ nước, này các Tỳ-kheo, vậy nước trong hồ kia nhiều hay chút nước dính trên đầu sợi lông nhiều?
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nước dính đầu sợi lông quá ít, nước trong hồ nhiều vô lượng, gấp ngàn, muôn ức không thể so sánh được.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Thấy chân đế đầy đủ, đầy đủ chánh kiến, đệ tử của Thế Tôn thấy quả của chân đế, hiện quán chơn chánh. Tỳ-kheo ấy ngay khi đó đã đoạn, đã biết, đoạn căn bản như ngọn cây đa-la đã chặt đứt không thể tái sanh nữa; các khổ được đoạn nhiều vô lượng như nước trong hồ lớn, các khổ còn lại như nước trên đầu sợi lông.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Như giọt nước trên đầu sợi lông; cũng vậy, giọt nước trên đầu ngọn cỏ cũng như thế. Như nước trong ao hồ; cũng thế, nước trong Tát-la-đa-tra-già, sông Hằng, Gia-phù-na, Tát-la-du, Y-la-bạt-đề, Ma-hê, biển lớn cũng nói như thế).

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.