Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có ba hạng con. Thế nào là ba hạng con?
Con sanh ra theo cha mẹ, con sanh ra hơn cha mẹ, con sanh ra kém thua cha mẹ. Thế nào là con sanh ra theo cha mẹ? Nghĩa là cha mẹ không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì con cái cũng học theo không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây gọi là hạng con sanh ra theo cha mẹ. Thế nào là con sanh ra hơn cha mẹ? Nếu cha mẹ chẳng lãnh thọ năm giới chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu; nhưng người con có thể lãnh năm giới chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu. Đây gọi là con sanh ra hơn cha mẹ. Thế nào là con sanh ra kém thua cha mẹ? Nghĩa là nếu cha mẹ giữ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu; nhưng con không thể lãnh thọ năm giới chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu. Đây là con sanh ra kém thua cha mẹ. Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ:
Sanh con quý, con ngoan,
Cha sáng suốt mong muốn,
Chẳng muốn sanh con kém,
Vì chẳng thể tiếp nối.
Làm con trong nhân đạo,
Sẽ làm ưu-bà-tắc,
Đối Phật, Pháp, Tăng bảo,
Siêng tu tâm thanh tịnh,
Mây tan, ánh trăng hiện,
Làm rạng rỡ quyến thuộc.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Như năm giới, kính tín, giới, thí, văn, huệ cũng nói như thế).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.