Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu Tỳ-kheo hành như thế, hình như thế, tướng như thế, lìa khổ dứt lạc, ưu hỷ trước đã dứt, chẳng khổ, chẳng vui, buông xả, chánh niệm nhất tâm, an trụ đệ Tứ thiền đầy đủ; nếu không nghĩ nhớ như thế mà đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức tư duy như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại... Thượng lưu Bát-niết-bàn. Nếu chẳng như thế, người ấy sẽ sanh Nhơn Tánh Quả Thực thiên; nếu chẳng như thế, sẽ sanh Phước Sanh thiên; nếu chẳng như thế sẽ sanh Thiểu Phước thiên.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Như Tứ thiền, Tứ vô sắc định cũng nói như thế).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.