Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nếu kẻ dễ tin người, sẽ sanh ra năm điều lầm lỗi, khi người kia hoặc phạm giới, hoặc trái luật nghi, bị chúng Tăng xả bỏ, người tin kính kẻ ấy lại nghĩ rằng: “Đây là thầy ta, được ta kính trọng lại bị chúng Tăng ruồng bỏ, nay ta còn lý do gì mà lại vào chùa tháp của chúng Tăng?” Người ấy không vào chùa tháp, chẳng kính chúng Tăng; vì chẳng kính chúng Tăng nên chẳng được nghe pháp, vì chẳng được nghe pháp nên thối thất thiện pháp, và chẳng được an trụ lâu bền trong Chánh pháp. Đó là lỗi lầm đầu tiên phát sinh do dễ tin kính người.
Lại nữa, kẻ dễ tin kính người, khi người được tin kính phạm giới, trái luật, bị chúng Tăng cử tội bất kiến; kẻ dễ tin kính người sẽ nghĩ rằng: “Đây là thầy ta, ta kính trọng mà nay chúng Tăng lại cử tội bất kiến, nay ta còn lý do gì mà lại vào chùa tháp của chúng Tăng?” Người ấy đã không vào chùa tháp, nên chẳng kính chúng Tăng; vì chẳng kính chúng Tăng nên chẳng được nghe pháp, vì chẳng được nghe pháp nên thối thất thiện pháp, chẳng được an trụ lâu bền trong Chánh pháp. Đó là lỗi lầm thứ hai phát sinh do dễ tin kính người.
Lại nữa, nếu người kia đắp y, ôm bát du hành phương khác, kẻ tin kính người kia sẽ nghĩ rằng: “Người được ta kính trọng đắp y, ôm bát du hành nhân gian, nay ta còn lý do gì mà lại vào chùa tháp của chúng Tăng?” Người ấy đã không vào chùa tháp nên chẳng cung kính chúng Tăng; vì chẳng cung kính chúng Tăng nên chẳng được nghe pháp; vì chẳng nghe pháp nên thối thất thiện pháp, chẳng được an trụ lâu bền trong Chánh pháp. Đây gọi là lỗi lầm thứ ba phát sinh do dễ tin kính người.
Lại nữa, khi người được tin kính kia xả giới, hoàn tục, thời kẻ dễ tin kính người lại nghĩ: “Người là thầy ta, ta kính trọng. Người ấy lại xả giới, hoàn tục, nay ta chẳng nên vào chùa tháp.” Người ấy đã không vào chùa tháp, chẳng kính chúng Tăng; vì chẳng kính chúng Tăng nên chẳng được nghe pháp; vì chẳng được nghe pháp nên thối thất thiện pháp và chẳng được an trụ lâu bền trong Chánh pháp. Đó là lỗi lầm thứ tư phát sinh do dễ tin kính người.
Lại nữa, khi người được tin kính kia, thân hoại mạng chung thì kẻ dễ tin kính người lại nghĩ: “Vị ấy là thầy ta, được ta kính trọng, nay đã chết rồi ta còn có duyên gì vào chùa tháp”, vì người ấy chẳng vào chùa tháp nên chẳng kính chúng Tăng, đã chẳng kính chúng Tăng nên chẳng được nghe pháp; vì không nghe pháp nên thối thất thiện pháp, chẳng được an trụ lâu bền trong Chánh pháp. Đó là lỗi lầm thứ năm phát sinh do dễ tin kính người. Vì thế, các Tỳ-kheo nên học như sau: “Ta nên thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố đối với Phật, Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới.”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.