Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 836

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Các thầy nên khởi tâm ai mẫn, tâm từ bi. Nếu có người ưa nghe và thọ trì lời của các thầy nói thì các thầy nên nói cho họ về bốn bất hoại tịnh, khiến cho người đó được thâm nhập và an trụ. Những gì là bốn? Đó là đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu tín tâm thanh tịnh, kiên cố; và thành tựu Thánh giới. Vì sao? Nếu bốn đại: Đất, nước, gió, lửa có thay đổi thêm bớt thì tứ bất hoại tịnh này chưa từng biến đổi, thêm bớt; không thêm bớt biến đổi ấy là đa văn Thánh đệ tử thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố đối với Phật, Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới; nếu còn bị địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ thì điều ấy không thể có. Vì vậy, các Tỳ-kheo nên học như sau: “Ta sẽ thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố đối với Phật, Pháp, Tăng, thành tựu Thánh giới và cũng sẽ xây dựng cho người khác được thành tựu.”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.