Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 

835. VUA CHUYỂN LUÂN11

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

–– Vua Chuyển Luân có đầy đủ bảy báu, thành tựu bốn loại thần lực trong cõi người, làm vua bốn cõi, sau khi qua đời sẽ sanh lên cõi trời. Tuy Vua Chuyển Luân có đầy đủ bảy báu, thành tựu được thần lực trong cõi người, làm vua bốn cõi và sau khi qua đời được sanh lên cõi trời nhưng vẫn chưa đoạn trừ được sự khổ trong các đường ác là địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Vì sao như vậy? Bởi vì Vua Chuyển Luân chưa thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và đối với Thánh giới.

Còn vị Thánh đệ tử đa văn dù đắp y phấn tảo, đi khất thực từng nhà, dùng ngọa cụ bằng cỏ, nhưng các vị ấy đã giải thoát khỏi nỗi khổ của các đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì sao như vậy? Bởi vì vị Thánh đệ tử đa văn ấy đã thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và đối với Thánh giới.

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Các thầy hãy học tập như vầy: “Ta sẽ thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và đối với Thánh giới.”

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

.*** 

Chú thích:

11 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.835. 0214a22). Tham chiếu: S. 55.1 - V. 342.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.