Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Chuyển Luân Thánh Vương đầy đủ bảy báu, thành tựu bốn loại thần lực trong loài người, làm vua bốn cõi, lúc thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời. Tuy lại làm Chuyển Luân Thánh Vương, đầy đủ bảy báu, thành tựu thần lực nhân gian làm vua bốn cõi, khi chết sanh lên cõi trời nhưng vẫn chưa dứt được cái khổ của các đường ác: Địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Vì sao? Vì Chuyển Luân Thánh Vương đối với Phật, Pháp, Tăng, Thánh giới chẳng thành tựu tín tâm thanh tịnh, kiên cố. Còn đa văn Thánh đệ tử dù đắp y phấn tảo, đi khất thực từng nhà dùng ngọa cụ bằng cỏ, nhưng vị ấy đã giải thoát cái khổ của các đường ác: Địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Vì sao? Vì đa văn Thánh đệ tử kia đối với Phật, Pháp, Tăng thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố; và thành tựu Thánh giới. Vì thế các Tỳ-kheo nên học như sau: “Đối với Phật, nên thành tựu lòng tin thanh tịnh kiên cố; đối với Pháp, Tăng nên thành tựu lòng tin thanh tịnh, kiên cố; và thành tựu Thánh giới.”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.