Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-ly, bên ao Di Hầu, tại giảng đường Trùng Các.
Bấy giờ, có người huấn luyện voi dòng Ly-xa tên Nan-đà đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật, rồi lui ngồi một bên.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ly-xa Nan-đà rằng:
– Nếu Thánh đệ tử thành tựu bốn bất hoại tịnh, muốn cầu được sống lâu liền được sống lâu, cầu được sắc đẹp, khỏe mạnh, biện luận tự tại đều được như ý. Những gì là bốn? Đó là đối với Phật thành tựu tín tâm thanh tịnh, chẳng hoại; đối với Pháp, đối với Tăng đều thành tựu tín tâm thanh tịnh, chẳng hoại; và thành tựu Thánh giới. Ta thấy vị Thánh đệ tử này khi mạng chung ở đây sanh lên cõi trời, ở cõi trời được mười điều thù thắng. Những gì là mười? Đó là được tuổi thọ của cõi trời, được sắc đẹp, danh xưng, khoái lạc, tự tại, sắc, thanh, hương, vị, xúc của cõi trời.
Nếu Thánh đệ tử khi mạng chung ở cõi trời lại sanh trong loài người, Ta thấy người ấy có đủ mười điều đặc biệt. Những gì là mười? Đó là được thọ mạng của nhân gian, được xinh đẹp, danh tiếng, khoái lạc, tự tại, sắc, thanh, hương, vị, xúc của cõi người. Ta nói vị đa văn Thánh đệ tử kia được lòng tin chẳng do người khác, chẳng do ý muốn của người khác, chẳng nghe theo người khác, chẳng bám lấy ý của người khác, chẳng theo sự suy tư của người khác. Ta nói người ấy có chánh tuệ tri kiến như thật.
Bấy giờ, có người tùy tùng của Nan-đà thưa với Nan-đà:
– Giờ tắm đã đến, mời ngài đi thôi.
Nan-đà đáp:
– Bây giờ ta không cần sự tắm gội của người thế gian, ta nay ở nơi Diệu pháp thù thắng này để tự tắm gội, có thể nói là đối với Thế Tôn ta đã được lòng tin vui thanh tịnh.
Bấy giờ, người huấn luyện voi Ly-xa Nan-đà nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, rời chỗ ngồi, đứng lên đảnh lễ Phật cáo từ.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.