Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 832

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có ba môn học. Những gì là ba? Đó là tăng thượng giới học, tăng thượng ý học, tăng thượng tuệ học. Thế nào là tăng thượng giới học? Nghĩa là nếu Tỳkheo sống với Ba-la-đề-mộc-xoa, thực hành đầy đủ oai nghi, thấy tội nhỏ cũng sanh sợ hãi, gìn giữ học giới. Đó gọi là tăng thượng giới học. Thế nào là tăng thượng ý học? Nghĩa là nếu Tỳ-kheo lìa các pháp ác bất thiện, có giác, có quán, xa lìa dục, phát sinh hỷ lạc, trụ Sơ thiền đầy đủ, cho đến trụ đệ Tứ thiền đầy đủ. Đó gọi là tăng thượng ý học. Thế nào là tăng thượng tuệ học? Nghĩa là nếu Tỳ-kheo đối với khổ Thánh đế này biết như thật, tập Thánh đế, diệt Thánh đế, diệt đạo tích Thánh đế này biết như thật. Đó gọi là tăng thượng tuệ học.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Ba kinh khác nói về tam học cũng như trước đã nói về bốn niệm xứ. Như thiền, như vô lượng, vô sắc, như bốn Thánh đế, như bốn niệm xứ, tứ chánh đoạn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, bốn Thánh đạo, bốn đạo, bốn pháp cú, chỉ quán tu tập cũng nói như thế).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.