Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thôn Na-lê-ca, trong tinh xá Phồng-kỳ-ca.
Lúc ấy, trong thôn Na-lê-ca có nhiều người mạng chung. Bấy giờ, các Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thôn Na-lê-ca khất thực, nghe tin cư sĩ Kế-ca-xá mạng chung, Ni-ca-tra, Khư-lăng-ca-la, Ca-đa-lê, Sa-bà-xá-lệ, Ưu-bá-xà-lộ, Sắc-tra A-lợi-sắc-tra, Bạt-đà-la, Tu-bạt-đà-la, Gia-xá, Gia-du-đà, Gia-xá, Uất-đa-la, tất cả đều mạng chung. Các Tỳ-kheo nghe xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực trong thôn Na-lê-ca nghe tin các cư sĩ như Kế-ca-xá, ưu-bà-tắc, v.v... mạng chung. Bạch Thế Tôn! Những người này chết rồi sẽ sanh về cõi nào? Phật đáp các Tỳ-kheo:
– Những người như Kế-ca-xá đã đoạn năm hạ phần kiết sử, đắc quả A-na-hàm, thị tịch sanh lên ở cõi trời, chẳng sanh trở lại nhân gian.
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Lại có hơn hai trăm năm mươi nam cư sĩ mạng chung, lại có năm trăm nam cư sĩ ở trong thôn Na-lê-ca này mạng chung, họ đều dứt sạch năm hạ phần kiết sử, đắc A-na-hàm, ở cõi trời nhập diệt, chẳng sanh trong thế gian này. Lại có hơn hai trăm năm mươi cư sĩ mạng chung, họ đều sạch hết ba kiết sử và tham nhuế, nghi mỏng đắc quả Tư-đà-hàm, sẽ còn sanh một lần là giải thoát khổ. Thôn Na-lê-ca này lại có năm trăm nam cư sĩ mạng chung tại đây, những người này đã sạch hết ba kiết sử, đắc quả Tu-đà-hoàn, chẳng đọa vào đường ác, quyết định hướng thẳng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại trong cõi trời, người, là giải thoát khổ.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Các Tỳ-kheo theo dõi việc mạng chung của các người kia và thắc mắc hỏi han thật vô ích! Như Lai chẳng ưa đáp những điều này. Hễ có sanh thì có tử, nào có gì lạ! Như Lai xuất hiện ở thế gian, hoặc chẳng xuất hiện ở thế gian thì pháp tánh vẫn thường trụ, Như Lai tự giác ngộ, thành Đẳng chánh giác, phơi bày, diễn nói, phân biệt, chỉ dạy; nói là: “Cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, duyên vô minh nên có hành,... duyên sanh nên có lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não. Như thế khổ ấm tập. Vô minh diệt thì hành diệt... sanh diệt thì lão-bệnh-tử-ưu-bi-khổ-não diệt. Như thế khổ ấm diệt.”
Hôm nay Ta vì các Tỳ-kheo nói Kinh pháp cảnh. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! Thế nào là Kinh pháp cảnh? Nghĩa là Thánh đệ tử đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng thành tựu tín tâm thanh tịnh, kiên cố; và thành tựu Thánh giới.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.