Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 

845. TỰ MÌNH XÁC QUYẾT36

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Nếu Tỳ-kheo nào chấm dứt năm điều sợ hãi và oán thù; kiên định và không nghi ngờ đối với ba điều, lại còn thấy biết như thật về chánh đạo của Hiền thánh thì vị Thánh đệ tử ấy có thể tự mình xác quyết: “Ta đã đoạn sạch các đường ác địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa nơi đường ác, nhất định hướng đến giác ngộ, sau bảy lần qua lại cõi trời, cõi người thì vượt thoát khổ đau.”

Thế nào là chấm dứt năm điều sợ hãi và oán thù? Nếu sát sanh là nhân duyên gây tạo nên tội lỗi, oán thù và sợ hãi thì khi từ bỏ sát sanh, người ấy sẽ chấm dứt được tội lỗi, oán thù, sợ hãi do nhân duyên sát sanh gây nên. Cũng vậy, nếu trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu là nhân duyên gây tạo nên tội lỗi, oán thù và sợ hãi thì khi từ bỏ trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, người ấy sẽ chấm dứt được các nhân duyên gây nên tội lỗi, oán thù và sợ hãi. Đó gọi là chấm dứt năm nhân duyên gây nên năm điều tội lỗi, oán thù và sợ hãi.

Thế nào là kiên định và không nghi ngờ đối với ba điều? Đó là kiên định và không nghi ngờ đối với Phật, kiên định và không nghi ngờ đối với Pháp, kiên định và không nghi ngờ đối với Tăng. Đó gọi là kiên định và không nghi ngờ đối với ba điều.

Thế nào gọi là thấy biết như thật về Thánh đạo? Biết như thật Thánh đế về khổ, biết như thật Thánh đế về nguyên nhân của khổ, biết như thật Thánh đế về khổ diệt và biết như thật Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Đó gọi là thấy biết như thật về Thánh đạo.

Nếu đã chấm dứt năm điều sợ hãi và oán thù; kiên định và không nghi ngờ đối với ba điều, lại còn thấy biết như thật đối với Thánh đạo thì vị Thánh đệ tử có thể tự mình tuyên bố: “Ta đã đoạn sạch các đường ác địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa nơi đường ác, nhất định hướng đến giác ngộ,37 sau bảy lần qua lại cõi trời, cõi người thì vượt thoát khổ đau.”

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

.*** 

Chú thích:

36 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.845. 0215c24). Tham chiếu: S. 55.29 - V. 398; A. 9.27 - IV. 405.
37 Nguyên tác: Tam-bồ-đề (三菩提, sambhodhi): Sự giác ngộ.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.