Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
(Kinh kế tiếp cũng nói như trên, chỉ có khác là): Như thế Thánh đệ tử được bốn thứ phước đức đượm nhuần, công đức không thể suy lường thiện pháp đượm nhuần, được phước quả đưa tới quả ấy, được quả ấy nhóm họp phước quả ấy. Nhưng người ấy được nhiều phước lợi, là tập hợp của nhiều công đức lớn. Ví như năm con sông hợp lại một dòng là Hằng Hà, Gia-bồ-na, Tát-la-do, Y-labạt-đề, Na-hê; nước trong các sông này không thể đo lường, trăm bình, ngàn bình, muôn bình; nước dòng kia rất nhiều, đó là chỗ tụ tập nước lớn. Cũng vậy, Thánh đệ tử thành tựu bốn công đức đượm nhuần không thể đo lường được là phước đức ấy nhiều hay ít. Phước đức kia rất nhiều, đó là chỗ tu tập công đức lớn. Vì thế, các Tỳ-kheo nên học như sau: “Ta nên thành tựu tín tâm thanh tịnh kiên cố đối với Phật, Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới.”
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ:
Biển lớn rất tốt lành,
Sạch mình sạch thứ khác,
Mênh mông và chảy xiết,
Gồm cả trăm dòng nước.
Tất cả các sông ngòi,
Nơi các loài nương sống,
Thảy đều đổ về biển.
Thân này cũng như thế,
Thí, giới, tu công đức,
Chỗ về trăm dòng phước.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.