Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nên tu an-na-ban-na niệm, đã tu tập nhiều, thân chẳng mệt mỏi, mắt cũng chẳng dính mắc đối với lạc, tùy thuận quán trụ lạc, giác tri chẳng nhiễm trước lạc.
Thế nào là tu an-na-ban-na niệm, thân chẳng mệt mỏi, mắt chẳng dính mắc đối với lạc, tùy quán trụ lạc, giác tri chẳng nhiễm trước lạc?
Tỳ-kheo ở trong thôn xóm quán triệt lúc thở ra, nên học như chấm dứt thở ra. Đây gọi là tu an-na-ban-na niệm, thân chẳng mệt nhọc, mắt cũng chẳng dính mắc đối với lạc, tùy quán trụ lạc, giác tri chẳng nhiễm trước lạc. Cũng thế, người tu an-na-ban-na niệm thì đắc quả lớn, được phước lợi lớn. Tỳ-kheo này muốn cầu lìa dục pháp ác bất thiện, có giác, có quán, do lìa nên sanh thiên lạc an trụ Sơ thiền đầy đủ. Tỳ-kheo này nên tu an-na-ban-na niệm. Cũng thế, người tu an-na-ban-na niệm thì đắc quả lớn, được phước lợi lớn. Tỳ-kheo này muốn cầu đệ Nhị thiền, đệ Tam thiền, đệ Tứ thiền, Từ, Bi, Hỷ, Xả, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, hoàn toàn dứt sạch ba kiết sử, đắc quả Tu-đà-hoàn. Ba kiết sử đã hết, tham, sân mỏng, đắc quả Tư-đà-hàm. Năm hạ phần kiết sử hết sạch, đắc quả A-na-hàm, được vô lượng sức thần thông như: Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận trí.
Cũng thế, Tỳ-kheo nên tu an-na-ban-na niệm, tu an-na-ban-na niệm như vậy thì đắc quả lớn, được phước lợi lớn.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.