Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 808

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Ca-tỳ-la-vệ, trong vườn cây ni-câu-luật.
Bấy giờ, Vương tử Ma-ha-nam dòng họ Thích đi đến chỗ Tôn giả Ca-ma đảnh lễ, rồi lui ngồi một bên, thưa với Tôn giả Ca-ma:
– Thưa Tôn giả Ca-ma! Bậc học trụ tức là Như Lai trụ phải không? Hay là học trụ khác, Như Lai trụ khác?
Tỳ-kheo Ca-ma đáp:
– Này Ma-ha-nam! Học trụ khác, Như Lai trụ khác. Này Ma-ha-nam! Bậc học trụ đoạn dứt năm cái, trụ nhiều. Như Lai trụ đối với năm cái đều đã đoạn, đã biết, đoạn tuyệt cội gốc của năm cái như chặt ngọn cây đa-la không còn sinh trưởng nữa, ở đời vị lai thành pháp bất sanh. Như một thuở nọ Thế Tôn đang trụ ở trong rừng Nhất-xà-năng-già-la. Khi ấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Ta muốn ở trong rừng này tọa thiền trong hai tháng, các Tỳ-kheo chớ nên vãng lai, chỉ trừ Tỳ-kheo mang thức ăn và khi Bố-tát,... (nói rộng như trên)... bậc Vô học, hiện tại được an trụ.”
Vì thế nên biết, này Ma-ha-nam, học trụ khác, Như Lai trụ khác.
Vương tử Ma-ha-nam nghe Tỳ-kheo Ca-ma nói xong thì vui mừng, rời chỗ ngồi, đứng lên cáo từ.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.