Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

 

KINH SỐ 752

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, Tỳ-kheo Ca-ma đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Cái gọi là dục, thế nào gọi là dục?

Phật bảo Tỳ-kheo Ca-ma:

Dục là công năng của năm dục. Những gì là năm? Đó là nhãn thức biết rõ sắc khả ái, khả ý, khả niệm, trưởng dưỡng dục lạc. Cũng vậy, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức biết xúc khả ái, khả ý, khả niệm, trưởng dưỡng dục lạc. Đó gọi là dục. Nhưng năm thứ đó chẳng phải là dục, vì người đối với nó tham đắm nên gọi nó là dục.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Năm sắc tạp thế gian,
Đó chẳng phải ái dục,
Người tham dục giác tưởng,
Đó là phàm phu dục.
Các sắc trụ thế gian,
Hành giả đoạn tâm dục.

Tỳ-kheo Ca-ma bạch Phật:

Bạch Thế Tôn, có đạo, có đạo tích đoạn ái dục này chăng?

Phật bảo Tỳ-kheo Ca-ma:

Có tám Thánh đạo có thể đoạn ái dục. Đó là chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.