Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
Nếu người tại gia hay xuất gia mà còn khởi các việc tà vạy, Ta chẳng nói đến. Vì sao? Vì nếu người tại gia hay xuất gia mà còn khởi các việc tà vạy thì chẳng ưa thích Chánh pháp. Thế nào là những việc tà? Đó là tà kiến... tà định. Người tại gia hoặc xuất gia nếu khởi các việc chơn chánh sẽ được Ta khen ngợi. Vì sao? Vì người khởi các việc chơn chánh thì ưa thích Chánh pháp, quý kính đối với Chánh pháp. Thế nào là việc chánh? Đó là chánh kiến... chánh định.
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:
Tại gia và xuất gia,
Mà khởi điều tà vạy,
Kẻ ấy trọn chẳng ưa,
Chánh pháp diệu vô thượng.
Người tại gia, xuất gia,
Mà khởi điều chơn chánh,
Tâm người ấy thường ưa,
Chánh pháp diệu vô thượng.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.