Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 28

783. ĐOẠN DỨT[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cù-sư-la, thuộc nước Câu-diệm-di.

Bấy giờ, Tôn giả A-nan cũng ở tại trú xứ đó.

Khi ấy, có Bà-la-môn đi đến chỗ Tôn giả A-nan ân cần thăm hỏi nhau, thăm xong rồi ngồi sang một bên và thưa với Tôn giả:

Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian để giải đáp cho chăng?

Tôn giả A-nan đáp:

Tùy ý ông hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời!

Bà-la-môn hỏi:

Thưa Tôn giả A-nan! Vì sao ngài xuất gia tu hành Phạm hạnh với Sa-môn Cù-đàm?

Tôn giả A-nan đáp:

Này Bà-la-môn! Vì đoạn dứt.

Lại hỏi:

Đoạn dứt điều gì?

Tôn giả đáp:

Đoạn dứt tham dục, sân hận và ngu si.

Bà-la-môn lại hỏi:

Có con đường, có phương pháp nào dẫn đến đoạn dứt tham dục, sân hận và ngu si không?

Tôn giả A-nan đáp:

Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định.

Bà-la-môn nói:

Thưa Tôn giả A-nan! Cao quý thay con đường ấy! Cao quý thay phương pháp ấy! Nếu tu tập và tu tập thuần thục có thể đoạn dứt tham, sân, si.

Ngay lúc Tôn giả A-nan thuyết pháp, Bà-la-môn kia nghe những lời Tôn giả dạy liền hoan hỷ và tùy hỷ rồi từ chỗ ngồi đứng dậy rời đi.

Giống như kinh nói về Đoạn dứt tham, sân, si, cũng vậy, các kinh nói về Điều phục tham, sân, si; Chứng đắc Niết-bàn; Chán lìa; Chẳng hướng đến Niết-bàn; Mục đích của Sa-môn; Mục đích của Bà-la-môn; Giải thoát; Đoạn dứt khổ; Vượt thoát khổ đau và Dứt khổ hoàn toàn, mỗi mỗi kinh đều nói như trên.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.783. 0202c12). Tham chiếu: S. 45.5 - V. 6.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.