Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 28

781. CHÁNH, BẤT CHÁNH TƯ DUY[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Ở trong giáo pháp này, Ta không thấy một pháp nào có thể khiến cho pháp ác, bất thiện chưa sanh thì phát sanh, đã sanh rồi càng thêm tăng trưởng; thiện pháp chưa sanh thì không sanh, đã sanh rồi khiến cho giảm sút như là tư duy bất chánh. Này các Tỳ-kheo! Người tư duy bất chánh có thể khiến cho tà kiến chưa sanh sẽ phát sanh, tà kiến đã sanh rồi càng thêm tăng trưởng; chánh kiến chưa sanh khiến chẳng sanh, chánh kiến đã sanh liền giảm sút.

Này các Tỳ-kheo! Ở trong giáo pháp này, Ta không thấy một pháp nào có thể khiến cho pháp ác, bất thiện chưa sanh sẽ không phát sanh; pháp ác, bất thiện đã sanh khiến cho hoại diệt; thiện pháp chưa sanh khiến được sanh, thiện pháp đã sanh rồi khiến thêm tăng trưởng như là chánh tư duy. Này các Tỳ-kheo!

Người chánh tư duy có thể khiến cho tà kiến chưa sanh chẳng thể phát sanh, tà kiến đã sanh khiến cho hoại diệt; chánh kiến chưa sanh khiến cho phát sanh, chánh kiến đã sanh rồi khiến thêm tăng trưởng.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

Như nói về Tà kiến và chánh kiến, cũng vậy, Tà tư duy và chánh tư duy; Tà ngữ và chánh ngữ; Tà nghiệp và chánh nghiệp; Tà mạng và chánh mạng; Tà tinh tấn và chánh tinh tấn; Tà niệm và chánh niệm; Tà định và chánh định, bảy kinh này cũng nói như trên.

Như tám kinh nói về Pháp bên trong, cũng vậy tám kinh nói về Pháp bên ngoài cũng nói như thế.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.781. 0202b15). Tham chiếu: S. 45.76 - V. 35; S. 45.83 - V. 36.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.