Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 28
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Tôn giả A-nan đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực.
Lúc ấy, có Bà-la-môn Sanh Văn cưỡi xe ngựa trắng với nhiều đệ tử trẻ tuổi tháp tùng cùng cưỡi ngựa trắng, xe trắng, dàm ngựa trắng, roi trắng, đầu đội mũ trắng, cầm lọng trắng, phất trần trắng, mặc y phục trắng, đeo chuỗi ngọc trắng, dùng bột hương trắng xoa thân. Chúng đệ tử tháp tùng cũng toàn một màu trắng như thế. Họ ra khỏi thành Xá-vệ, muốn vào trong rừng để truyền dạy, đọc tụng kinh điển. Mọi người trông thấy như thế đều khen: “Cỗ xe tốt! Cỗ xe tốt! Đó là cỗ xe của Bà-la-môn.”
Lúc ấy, Tôn giả A-nan trông thấy Bà-la-môn cùng quyến thuộc và đồ vật, tất cả đều một màu trắng. Sau đó, Tôn giả vào thành khất thực, rồi trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong đến đảnh lễ Phật và thưa:
Bạch Thế Tôn! Sáng sớm hôm nay con đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, trông thấy Bà-la-môn Sanh Văn đi xe ngựa trắng, quyến thuộc và đồ vật đều một màu trắng. Mọi người trông thấy đều reo lên: “Cỗ xe tốt! Đó là cỗ xe của Bà-la-môn.” Bạch Thế Tôn, theo Chánh pháp và Giới luật thì đó là cỗ xe của người đời hay là cỗ xe của Bà-la-môn?
Phật bảo A-nan:
Theo Chánh pháp và Giới luật của Ta thì đó là cỗ xe của người đời, chẳng phải là cỗ xe của Bà-la-môn. Này A-nan! Cỗ xe Chánh pháp và Giới luật của Ta, cỗ xe chư thiên, cỗ xe Bà-la-môn, cỗ xe lớn có thể điều phục quân binh phiền não. Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho thầy. Này A-nan! Thế nào là cỗ xe Chánh pháp và Giới luật, cỗ xe của chư thiên, cỗ xe của Bà-la-môn, cỗ xe lớn có thể điều phục quân binh phiền não? Đó là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến... (cho đến) chánh định. A-nan! Đó gọi là cỗ xe Chánh pháp và Giới luật, cỗ xe của chư thiên, cỗ xe của Bà-la-môn, cỗ xe lớn có thể điều phục quân binh phiền não.
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói bài kệ:
Niềm tin, giới là ách,
Tàm quý là dây dàm,
Chánh niệm khéo giữ gìn,
Là người khéo điều ngự.
Xả tam-muội: Càng xe,
Trí, tinh tấn là bánh,
Vô trước, nhẫn nhục: Giáp,
An ổn đi đúng phép.
Tiến thẳng chẳng trở lui,
Trọn không còn lo sợ,
Bậc trí cưỡi xe này,
Nhiếp phục giặc vô trí.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.769. 0200c11). Tham chiếu: S. 45.4 - V. 4.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.