Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 28
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật trú tại tinh xá Sơn Cốc, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan một mình ở chỗ vắng, suy nghĩ như vầy: “Người có một nửa Phạm hạnh cũng là thiện tri thức, là bạn bè tốt, là tùy tùng tốt”... (cho đến)[2] Phật bảo A-nan:
Người có Phạm hạnh trong sạch, thuần nhất thanh tịnh mới chính là thiện tri thức. Vì sao như thế? Vì chính Ta là thiện tri thức, có thể giúp chúng sanh tu tập chánh kiến, nương vào viễn ly, nương vào vô dục, nương vào diệt tận, hướng đến xả ly... (cho đến) tu tập chánh định, nương vào viễn ly, nương vào vô dục, nương vào diệt tận, hướng đến xả ly.
Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.