Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 27

717.  BẠN ÁC VÀ BẠN LÀNH24

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Đối với ngoại pháp, Ta chưa thấy có một pháp nào mà có thể khiến pháp ác, bất thiện chưa sanh liền sanh khởi; pháp ác, bất thiện đã sanh khởi càng thêm tăng trưởng; pháp thiện chưa sanh không thể sanh khởi, pháp thiện đã sanh khởi thì bị giảm sút như là ác tri thức25 hoặc bạn bè xấu. Ác tri thức và bạn bè xấu khiến phiền não tham dục chưa sanh liền sanh khởi, đã sanh khởi thì càng tăng thêm. Các phiền não khác như sân hận, thùy miên, trạo hối và nghi ngờ chưa sanh liền sanh khởi, đã sanh khởi thì càng thêm tăng trưởng. Niệm giác phần chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi thì bị giảm sút. Cũng vậy, các giác phần khác như trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả giác phần chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi rồi thì bị giảm sút.
Này các Tỳ-kheo! Ta chưa thấy một pháp nào mà có thể khiến pháp ác, bất thiện chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi rồi thì được chấm dứt; pháp thiện chưa sanh liền sanh khởi, đã sanh khởi rồi thì càng thêm tăng trưởng. Pháp đó chính là thiện tri thức,26 là bạn bè tốt, là người cộng sự tốt. Những người như thiện tri thức, bạn bè tốt, người cộng sự tốt khiến phiền não tham dục chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi rồi thì được đoạn trừ. Các phiền não khác như sân hận, thùy miên, trạo hối và nghi ngờ chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi rồi thì được đoạn trừ. Niệm giác phần chưa sanh sẽ sanh khởi, niệm giác phần đã sanh khởi rồi thì càng tăng thêm. Cũng vậy, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả giác phần chưa sanh sẽ sanh khởi, đã sanh khởi rồi thì càng thêm tăng trưởng.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

24Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.717. 0193a26). Tham chiếu: S. 46.49 - V. 101; S. 46.50 - V. 102.
25Ác tri thức (惡知識, pāpa-mitta): Kẻ chuyên giảng, nói pháp tà làm cho người khác rơi vào ma đạo.
26Thiện tri thức (善知識, kalyāṇa-mitta): Người chân chánh, ngay thẳng, có đức hạnh, có khả năng giáo hóa, dẫn dắt người khác theo chánh đạo.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.