Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 27

737. BẢY ĐẠO PHẨM (2)75

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Nói đến giác phần, vậy thế nào gọi là giác phần?

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

– Thế Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp. Kính mong Ngài thuyết giảng cho chúng con. Các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ và phụng hành.

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

– Bảy giác phần chính là bảy pháp đạo phẩm. Này các Tỳ-kheo! Bảy giác phần này phải được sanh khởi dần dần và tuần tự, khi đã sanh khởi dần dần và tuần tự rồi thì việc tu tập mới đầy đủ.

Các Tỳ-kheo bạch Phật:

– Thế nào là bảy giác phần này phải được sanh khởi dần dần và tuần tự, khi đã sanh khởi dần dần và tuần tự rồi thì việc tu tập mới đầy đủ?

– Tỳ-kheo phải an trú chánh niệm quán thân trên thân, khi đã an trú quán thân trên thân rồi thì vị ấy nhiếp tâm buộc niệm không xao lãng. Bấy giờ, vị ấy nỗ lực tu tập niệm giác phần. Khi đã nỗ lực tu tập niệm giác phần rồi thì niệm giác phần được tu tập đầy đủ. Khi đã tu tập đầy đủ niệm giác phần rồi, vị ấy tuyển chọn nơi pháp. Bấy giờ, vị ấy nỗ lực tu tập trạch pháp giác phần. Khi đã nỗ lực tu tập trạch pháp giác phần rồi thì trạch pháp giác phần được tu tập đầy đủ.

Đối với tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả giác phần cũng nói tương tự như vậy.

Tương tự như trường hợp an trú chánh niệm quán thân trên nội thân, đối với trường hợp an trú chánh niệm quán thân trên ngoại thân và an trú chánh niệm quán thân trên nội ngoại thân cũng nói giống như vậy.

Tương tự như trường hợp quán thân, đối với quán thọ, quán tâm và quán pháp cũng nói giống như vậy. Vị ấy an trú chánh niệm quán pháp trên pháp, nhiếp tâm buộc niệm không xao lãng. Bấy giờ, vị ấy nỗ lực tu tập niệm giác phần rồi thì niệm giác phần được tu tập đầy đủ. (Cho đến) xả giác phần cũng nói giống như vậy. Đó gọi là Tỳ-kheo đối với bảy giác phần này phải được sanh khởi dần dần và tuần tự, khi đã sanh khởi dần dần và tuần tự rồi thì việc tu tập mới đầy đủ.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***

Chú thích:

75 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.737. 0196c21). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.733. 0196b12); S. 46.5 - V. 72.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.