Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, tại tinh xá Giáp-cốc, lúc ấy Tôn giả A-nan cũng ở tại đó.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan một mình ở chỗ vắng, tư duy thiền định, nghĩ thầm: “Người có một nửa Phạm hạnh được gọi là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng; chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng.” Sau đó, Tôn giả A-nan từ thiền định đứng lên, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ Phật rồi lui ngồi một bên, bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Con một mình ở chỗ vắng thiền tư, khởi lên ý niệm như vầy: “Người có một nửa Phạm hạnh được gọi là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng; chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng.” Phật bảo A-nan:
Chớ nói rằng: “Người có một nửa Phạm hạnh được gọi là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng; chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng.” Vì sao? Vì thuần nhất hoàn toàn thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch mới đáng được gọi là thiện tri thức, là thiện bạn đảng, thiện tùy tùng; chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng. Vì Ta là thiện tri thức nên có chúng sanh ở nơi Ta giữ lấy niệm giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả; cũng vậy, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, định giác phần, xả giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Vì thế, A-nan nên biết: “Bậc Phạm hạnh thanh tịnh thuần nhất trong sạch đáng gọi là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng; chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng.”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.