Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có bốn lực. Đó là giác lực, tinh tấn lực, vô tội lực, nhiếp lực. Thế nào là giác lực? Nghĩa là tuệ, đại tuệ, thâm tuệ, thắng tuệ. Đó gọi là giác lực. Thế nào là tinh tấn lực? Là đã xa lìa đối với pháp bất thiện, người bất thiện, pháp đen, người đen, pháp có tội, người có tội, pháp không nên thân cận, người không nên thân cận; còn đối với các pháp thiện, người thiện, pháp trắng, người trắng, pháp vô tội, người vô tội, pháp nên thân cận, người nên thân cận thì phải nên tu tập, tăng thượng, tinh cần, mong muốn, phương tiện, kham năng, chánh niệm, chánh trí mà học. Đó gọi là tinh tấn lực.
(Vô tội lực, nhiếp lực cũng nói như trên).
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.