Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục


KINH SỐ 671

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

(Như trên đã nói, chỉ có điều khác là): Thánh đệ tử thành tựu bốn lực này, nên học như vầy: “Ta chẳng sợ không sống, ta do cái gì lo sợ không sống? Nếu thân làm điều xấu, miệng nói điều xấu, ý nghĩ xấu, làm các việc tà vạy, tham lam, không có lòng tin, lười biếng, không tinh tấn, thất niệm, bất định, ác tuệ, xan lẫn chẳng điều nhiếp, nên kẻ ấy sợ không sống. Ta có bốn lực. Đó là giác lực, tinh tấn lực, vô tội lực, nhiếp lực. Vì có bốn lực này thành tựu nên chẳng sợ. (Như sợ không sống; cũng vậy, sợ tiếng ác, sợ ở trong chúng, sợ chết, sợ đường dữ cũng nói như trên).

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.