Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 26
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Có bốn loại sức mạnh. Là bốn loại nào? Là sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của tinh tấn, sức mạnh của niệm và sức mạnh của trí tuệ. Lại có bốn loại sức mạnh khác, là sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của niệm, sức mạnh của định và sức mạnh trí tuệ. Lại có bốn loại sức mạnh khác, là sức mạnh của chánh kiến, sức mạnh tinh tấn, sức mạnh không lỗi lầm và sức mạnh thâu nhiếp.
(Những kinh này giống như kinh nói về ba loại sức mạnh ở trên, chỉ có khác là thêm vào đoạn sau):
- Thế nào là sức mạnh của chánh kiến? Là biết đúng như thật pháp thiện, pháp bất thiện, có tội, không tội, đáng gần gũi, không đáng gần gũi, pháp thấp kém, pháp thù thắng, pháp đen, pháp trắng, pháp có phân biệt, pháp không phân biệt, pháp duyên khởi, pháp không phải duyên khởi... Biết rõ như thật các pháp như vậy gọi là sức mạnh của chánh kiến.
Thế nào là sức mạnh của tinh tấn? Là tu bốn chánh cần... (như đã nói trong các kinh trước).
Thế nào là sức mạnh không lỗi lầm? Nghĩa là ba nghiệp thân, miệng và ý không gây lỗi lầm, đó là sức mạnh không lỗi lầm.
Thế nào là sức mạnh thu nhiếp? Là thực hành bốn phương pháp thâu nhiếp lòng người, gồm bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
***
Chú thích:
41 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.667. 0184c18). Tham chiếu: Biệt Tạp. 別雜 (T.02. 0101.18. 0497b11); A. 4.152 - II. 141.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.