Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
(Như trên đã nói, chỉ có khác là): Nếu Tỳ-kheo nơi năm căn này hoặc bén nhạy, hoặc đầy đủ thì đắc A-la-hán; hoặc nhu nhuyến, hoặc yếu kém thì đắc A-na-hàm; hoặc nhu nhuyến, hoặc yếu kém thì đắc Tư-đà-hàm; hoặc nhu nhuyến, hoặc yếu kém thì đắc Tu-đà-hoàn. Người đầy đủ thì thành tựu việc đầy đủ, người không đầy đủ thì thành tựu việc không đầy đủ. Đối với năm căn này tu tập chẳng phải rỗng không, không quả. Còn như đối với năm căn này tu tập mà tất cả đều rỗng không thì Ta nói người này ở trong số người phàm phu, ngoại đạo.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.