Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Hôm nay, Ta sẽ nói về bốn niệm xứ tập, bốn niệm xứ diệt. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. Những gì là bốn niệm xứ tập? Bốn niệm xứ diệt? Thực tập thì thân tập, thực diệt thì thân diệt. Như thế sống quán theo thân tập, sống quán theo thân diệt, sống quán theo thân tập diệt thì không có nơi nương trụ, đối với tất cả pháp thế gian đều không chấp thủ. Cũng thế, xúc tập thì thọ tập, xúc diệt thì thọ diệt. Cũng thế, theo pháp tập quán thọ trụ, theo pháp diệt quán thọ trụ, theo pháp tập diệt quán thọ trụ thì không chỗ nương trụ, đối với tất cả pháp thế gian đều không chấp thủ.
Danh sắc tập thì tâm tập, danh sắc diệt thì tâm diệt, theo pháp tập quán tâm trụ, theo pháp diệt quán tâm trụ, theo pháp tập diệt quán tâm trụ thì không có chỗ nương trụ, đối với các pháp thế gian không còn chấp thủ. Ức niệm tập thì pháp tập, ức niệm diệt thì pháp diệt, theo pháp tập quán pháp trụ, theo pháp diệt quán pháp trụ, theo pháp diệt tập quán pháp trụ thì không chỗ nương trụ, đối với tất cả pháp thế gian không còn chấp thủ. Đó gọi là bốn niệm xứ tập, bốn niệm xứ diệt.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.