Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 24

627. SẠCH HẾT CÁC LẬU55

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật-đà56 đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:

– Kính bạch Thế Tôn! Nếu có Tỳ-kheo còn ở giai vị Hữu học,57 chưa được thăng tiến Niết-bàn an ổn nhưng biết nỗ lực tìm cầu thì vị Thánh đệ tử này phải tu tập và tu tập thuần thục như thế nào để có thể dứt sạch các lậu,... (cho đến) tự biết không còn thọ thân sau?

Phật bảo Tôn giả A-na-luật:

– Nếu vị Thánh đệ tử còn ở giai vị Hữu học, chưa được thăng tiến Niết-bàn an ổn mà muốn nỗ lực tìm cầu thì bấy giờ vị ấy phải nên sống quán niệm thân trên nội thân, siêng năng nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu ở thế gian. Cũng vậy, sống quán niệm thọ, tâm và pháp trên pháp, siêng năng nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu ở thế gian. Như vậy, vị Thánh đệ tử tu tập thuần thục rồi, sẽ được dứt sạch các lậu,... (cho đến) tự biết không còn thọ thân sau.

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra.

Chú thích:

55 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.627. 0175a28). Tham chiếu: S. 47.26 - V. 174. 56 A-na-luật-đà (阿那律陀, Anuruddha).
57 Nguyên tác: Học địa (學地, Sekhabhūmi), chỉ cho các quả vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.