Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 22

594. THỦ THIÊN TỬ41

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Khoáng Dã.

Bấy giờ, có trưởng giả Khoáng Dã lâm bệnh rồi qua đời và được sanh về cõi trời Vô Nhiệt.42 Khi đã được sanh về cõi trời đó, ông ấy liền suy nghĩ: “Ta không nên ở đây lâu mà hãy đến đảnh lễ thăm hỏi Thế Tôn.” Nghĩ xong, trong khoảnh khắc nhanh như lực sĩ co duỗi cánh tay, ông biến mất từ cõi trời Vô Nhiệt rồi hiện ra trước Phật. 

Thân thể của thiên tử ấy nghiêng ngửa trên mặt đất mà không thể tự đứng, giống như dầu bơ sóng sánh trên đất mà không thể tự đông cứng. Thân thể của thiên tử ấy nhỏ nhắn, mềm yếu, không thể tự đứng được.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo thiên tử:

– Ông nên biến thành thân thô cứng để đứng được trên đất!

Khi ấy, thiên tử biến hình trở thành thân thô cứng để đứng vững trên đất. 

Thế rồi thiên tử lạy sát chân Phật, ngồi sang một bên.

Bấy giờ, Thế Tôn nói với Thủ thiên tử:43

– Này Thủ thiên tử! Trước đây khi còn làm thân người ở thế gian này, những kinh pháp mà ông đã học, nay ông còn nhớ không hề quên phải không?

Thủ thiên tử bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn! Những gì con đã thu nhận đến nay vẫn không quên. Lúc còn làm người, tất cả những giáo pháp mà con đã nghe, tuy vẫn chưa nghe hết, đến nay cũng vẫn còn nhớ giống như Thế Tôn khéo nói. Thế Tôn có dạy: “Nếu người sống trong an lạc thì có thể ghi nhớ và thọ trì pháp, không bị khổ đau.” Lời này rất xác thật. Như lúc Thế Tôn ở cõi Diêm-phù-đề thuyết pháp cho hết thảy mọi loài và bốn chúng vây quanh. Các loài và bốn chúng nghe đức Phật giảng nói, thảy đều cung kính phụng hành. Con cũng như vậy, ở trên cõi trời Vô Nhiệt, con đã vì chư thiên ở cõi trời mà mở đại hội thuyết pháp. Chúng chư thiên tại đây đều lãnh thọ và tu học.

Phật nói với Thủ thiên tử:

– Lúc ông còn ở nhân gian, nhờ không nhàm chán những pháp lành gì mà được sanh về cõi trời Vô Nhiệt?

Thủ thiên tử bạch Phật:

– Kính bạch Thế Tôn! Con sau khi lâm chung được sanh lên cõi trời Vô Nhiệt là nhờ không biết nhàm chán ba pháp. Là ba pháp nào? Một là, chiêm ngưỡng đức Phật với tâm không biết nhàm chán nên sau khi lâm chung được sanh về cõi trời Vô Nhiệt. Hai là, nghe giáo pháp của Phật với tâm không biết nhàm chán nên lâm chung được sanh về cõi trời Vô Nhiệt. Ba là, cúng dường chúng Tăng với tâm không biết nhàm chán nên sau khi lâm chung được sanh về cõi trời Vô Nhiệt. 

Khi ấy, Thủ thiên tử liền nói kệ:

Chiêm ngưỡng Phật không chán,             Nghe Pháp cũng không chán,
Tâm cúng dường chúng Tăng,                  Cũng chưa từng biết đủ.
Nhờ giữ pháp Hiền thánh,                        Điều phục tâm tham tiếc,
Và hành ba pháp này,                               Được sanh cõi Vô Nhiệt.

Bấy giờ, Thủ thiên tử nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ rồi biến mất.

***

Chú thich:
41 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.594. 0159a01). Tham chiếu: Biệt Tạp. 別雜 (T.02. 0100.188. 0442a18); A. 3.127 - I. 278.

42 Vô Nhiệt thiên (無熱天, Atappa) còn gọi Bất Nhiệt thiên (不熱天), Bất Não thiên (不惱天), Vô Não thiên (無惱天),... một trong 18 tầng trời Sắc giới, là tầng trời thứ 2 trong 5 tầng trời Tịnh Cư (淨居天).

43 Thủ thiên tử (手天子, Hatthaka).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.