Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 539

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả A-nan, Tôn giả A-na-luật cùng ở nước Xá-vệ, bên bờ ao tắm Thủ Thành.
Khi ấy, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật cùng nhau hỏi thăm ân cần, rồi lui ngồi một bên. Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả A-na-luật:
– Tôn giả tu tập, tu tập nhiều công đức gì mà được thành tựu oai đức, thần thông như vậy?
Tôn giả A-na-luật đáp:
– Thưa Tôn giả A-nan, tôi đối với bốn niệm xứ thường tu tập, tu tập nhiều nên thành tựu oai đức và thần lực lớn này... Những gì là bốn? Đó là nội thân thân quán niệm an trụ, tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, trừ tham ưu của thế gian. Cũng thế, ngoại thân, nội ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp, quán niệm an trụ, tinh cần phương tiện, trừ tham ưu của thế gian. Thưa Tôn giả A-nan, như thế tôi đối với bốn niệm xứ tu tập, tu tập nhiều, chỉ cần chút phương tiện, với thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn mắt người, xem thấy các chúng sanh khi sanh khi chết, dung sắc hoặc đẹp hoặc xấu, sắc cao quý, sắc hạ tiện; cõi lành, cõi ác, tùy theo nghiệp thọ sanh, đều thấy như thật.
Các chúng sanh này thân, miệng, ý đều tạo ác, phỉ báng Hiền thánh. Do nhân duyên tà kiến hủy báng Hiền thánh nên khi thân hoại mạng chung, sanh vào trong địa ngục. Như thế chúng sanh thân, miệng, ý làm lành, không phỉ báng Hiền thánh, chánh kiến thành tựu, do nhân duyên này khi chết được sanh lên cõi trời. Ví như người mắt sáng đứng nơi ngã tư đường thấy nhân dân qua lại, hoặc nằm ngồi; tôi cũng như thế, đối với bốn niệm xứ tu tập, tu tập nhiều nên thành tựu được oai đức, đại lực thần thông này, thấy các chúng sanh khi sanh, khi tử, cõi lành, cõi ác. Như thế, chúng sanh thân, miệng, ý làm ác, phỉ báng Hiền thánh, do nhân duyên tà kiến sanh vào địa ngục. Như thế, chúng sanh thân, miệng, ý làm lành, không phỉ báng Hiền thánh, do nhân duyên chánh kiến, khi thân hoại mạng chung được sanh cõi trời. Như vậy, Tôn giả A-nan, tôi đối với bốn niệm xứ tu tập, tu tập nhiều thành tựu oai đức và đại lực thần thông này.
Hai vị Tôn giả đàm đạo xong, mỗi vị đều từ chỗ ngồi đứng lên đi.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.