Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 20
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, Tôn giả A-nan và Tôn giả A-na-luật đều ở nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cùng nhau thăm hỏi ân cần rồi ngồi sang một bên.
Lúc ấy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hỏi Tôn giả A-na-luật:
_ Nhờ tu tập và tu tập thuần thục công đức gì mà Tôn giả được thành tựu thần lực to lớn[2] như thế?
Tôn giả A-na-luật đáp lời Tôn giả Đại Mục-kiền-liên:
_ Nhờ tu tập và tu tập thuần thục bốn niệm xứ nên tôi đã thành tựu được thần lực to lớn này. Những gì là bốn? Đó là quán thân trên thân, giữ tâm an trụ, tinh cần nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, trừ tham ưu ở thế gian. Quán ngoại thân, nội ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp, giữ tâm an trụ, tinh cần nỗ lực, trừ tham ưu ở thế gian. Đó là tu tập và tu tập thuần thục bốn niệm xứ nên tôi đã thành tựu được thần lực to lớn này, chỉ với một chút nỗ lực là có thể quán sát cả ngàn núi Tu-di. Như người mắt sáng leo lên đỉnh núi cao, khi nhìn xuống thì thấy cả rừng cây đa-la.
Cũng thế, nhờ tu tập và tu tập thuần thục bốn niệm xứ nên tôi đã thành tựu được thần lực to lớn này, chỉ với một chút nỗ lực thì có thể xem xét cả ngàn núi Tu-di.
Thật vậy, thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên! Nhờ tu tập và tu tập thuần thục bốn niệm xứ nên tôi đã thành tựu được thần lực to lớn này.
Bấy giờ, hai vị Chân nhân cùng đàm đạo xong thì mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy ra về.
***
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.