Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 415
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, các Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn bàn luận: “Đàn-việt kia làm thức ăn thô sơ, chúng ta ăn xong chẳng thấy ngon, chẳng thấy khỏe, không bằng chúng ta bỏ thức ăn kia mà đi khất thực. Vì sao? Vì khi các Tỳ-kheo đi khất thực thường được thức ăn ngon, lại thấy sắc đẹp, nghe tiếng hay, được nhiều người biết, lại được y phục, chăn mền, ngọa cụ, thuốc men.”
Khi ấy, Thế Tôn đang thiền định, với thiên nhĩ, nghe tiếng bàn luận của các Tỳ-kheo, liền đi đến nhà ăn... (nói rộng như thế, cho đến chánh hướng Niết-bàn).
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.