Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 412
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, nơi Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, các Tỳ-kheo tập hợp ở nhà ăn, nói với nhau rằng: “Tôi biết Pháp, Luật, các ông không biết; điều tôi nói thành tựu, điều tôi nói hợp đạo lý, điều các ông nói không thành tựu, không hợp đạo lý; đáng lý cái nên nói trước thì nói sau, cái đáng nói sau thì nói trước, tranh nhau nói. Lý luận của tôi các ông không bằng, người nào có thể đáp nên đáp đi.”
Lúc ấy, Thế Tôn đang thiền định, với thiên nhĩ, nghe tiếng các Tỳ-kheo tranh luận... (nói rộng như trên cho đến bốn Thánh đế chưa hiện quán phải siêng năng, khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán).
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.