Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Ví như viên thuốc chữa đau mắt, sâu rộng một do-tuần. Nếu có người lấy viên thuốc này để ở mỗi cõi có thể mau chóng để khắp hết các cõi kia thì cũng không thể tột cùng bờ mé của nó, nên biết các cõi số nhiều đến vô lượng. Thế nên, các Tỳ-kheo khéo học về các cõi, khéo rành về các cõi, nên học như thế.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.