Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Ví như ao, hồ nước sâu rộng năm mươi do-tuần, nếu có người dùng một sợi tóc, hoặc sợi lông, hoặc đầu ngón tay thấm vào nước hồ kia cho đến ba lần. Thế nào, này các Tỳ-kheo, nước của người kia thấm nhiều hay nước trong hồ nhiều?
Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nước trên sợi tóc, sợi lông hay đầu ngón tay của người kia rất ít, còn nước trong hồ nhiều vô lượng, vô số cho đến không thể dùng toán số, ví dụ để so sánh được.
Phật bảo Tỳ-kheo:
– Nước trong hồ nhiều vô lượng. Cũng thế, đa văn Thánh đệ tử thấy được đế lý một cách đầy đủ, được đạo quả Thánh, dứt các gốc khổ, như cây đa-la bị chặt gốc, ở đời vị lai thành tựu pháp bất sanh. Các lậu hoặc còn lại chưa dứt hết chỉ ít như nước đầu sợi tóc, sợi lông, móng tay của người kia. Thế nên, Tỳ-kheo, ai đối với bốn Thánh đế chưa hiện quán, phải siêng năng phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Như ví dụ nước trong hồ lớn; cũng vậy, ví dụ sông Tát-da-đa-tra-ca, sông Hằng, sông Gia-phù-na, Tát-la-du, Y-la-bạt-đề, Ma-hê và ví dụ về bốn biển lớn, cũng nói như trên).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.