Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Ví như cái vòng có năm đốt nối liền nhau, một người thanh niên khỏe mạnh có thể quay nhanh vòng ấy. Cũng thế, Sa-môn, Bà-la-môn đối với khổ Thánh đế này không biết như thật; khổ tập Thánh đế này, khổ diệt Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh đế không biết như thật, luân hồi trong năm đường xoay vần mau chóng, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào ngạ quỷ, hoặc người, hoặc trời rồi lại đọa vào đường ác, luôn luôn luân chuyển. Thế nên, Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đế chưa hiện quán, phải siêng năng phương tiện, khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.