Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Quyển 16
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn rồi tư duy về những việc mà thế gian tư duy.
Khi ấy, Thế Tôn biết được tâm niệm của các Tỳ-kheo nên liền đi đến nhà ăn, trải tòa ngồi rồi bảo các Tỳ-kheo:
– Này các Tỳ-kheo! Các thầy cẩn thận chớ tư duy về những điều thế gian tư duy. Vì sao như vậy? Vì những điều mà người thế gian tư duy thì không có lợi ích về nghĩa, không có lợi ích về pháp và không có lợi ích về Phạm hạnh, chẳng phải trí, chẳng phải giác, không hướng đến Niết-bàn.
Các thầy hãy chân chánh tư duy: “Đây là Thánh đế về khổ, đây là Thánh đế về nguyên nhân của khổ, đây là Thánh đế về khổ diệt và đây là Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt.” Vì sao như vậy? Vì tư duy như thế sẽ đem đến lợi ích về nghĩa, lợi ích về pháp, lợi ích về Phạm hạnh, thành tựu chánh trí, giác ngộ viên mãn, thẳng đến Niết-bàn.
Vào thuở quá khứ, có một người rời khỏi thành Vương Xá rồi đến bên ao Câu-hy-la,[2] ngồi tư duy về những điều mà thế gian tư duy. Trong lúc tư duy, người ấy bỗng thấy bốn loại quân binh là quân voi, quân ngựa, quân xa và quân bộ, vô lượng vô số, thảy đều đi vào trong lỗ nhỏ của ngó sen. Thấy vậy, người đó liền nghĩ: “Ta đã điên loạn, điều mà thế gian không có nhưng nay ta lại thấy.”
Bấy giờ, cách ao ấy không xa, đang có nhiều người tụ tập. Người kia liền đến chỗ đám đông rồi nói với họ rằng:
“Này mọi người, tôi đã phát cuồng, tôi đã điên loạn, vì đã thấy những điều mà thế gian chưa từng thấy.”
Rồi người kia kể lại đầy đủ sự việc như trên. Khi ấy, mọi người đều cho rằng anh ta đã phát cuồng, tâm tánh điên loạn, những điều mà thế gian không có nhưng anh ta lại nhìn thấy.
Phật dạy:
– Này các Tỳ-kheo! Người kia không phải bị điên cuồng mê loạn mà thật sự là đã nhìn thấy. Vì sao như thế? Vì khi ấy, cách ao Câu-hy-la không xa, có các vị trời và a-tu-la đang điều động bốn loại quân binh chiến đấu với nhau ngay trong hư không. Bấy giờ, chư thiên thắng trận, còn a-tu-la thất bại nên chạy trốn vào lỗ ngó sen ở trong ao.
Thế nên, này các Tỳ-kheo! Các thầy hãy cẩn thận, chớ nên tư duy về việc thế gian. Vì sao như thế? Vì tư duy về việc thế gian thì không mang lại lợi ích về ý nghĩa, không lợi ích về pháp, không lợi ích về Phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, không thẳng đến Niết-bàn.
Các thầy hãy chân chánh tư duy về bốn Thánh đế. Những gì là bốn? Đó là Thánh đế về khổ, Thánh đế về nguyên nhân của khổ, Thánh đế về khổ diệt và Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt.
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
***
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.