Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Xá-vệ, nơi Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo tụ tập trong nhà ăn, tư duy những điều thế gian tư duy. Khi ấy, Thế Tôn biết tâm niệm của các Tỳ-kheo, liền đi đến nhà ăn, trải tòa ngồi, bảo các Tỳ-kheo:
– Này các Tỳ-kheo! Các thầy chớ nên tư duy những điều thế gian tư duy. Vì sao? Vì sự tư duy của thế gian chẳng có lợi ích về nghĩa, về pháp, về Phạm hạnh, chẳng phải trí, chẳng phải giác, chẳng phải thuận Niết-bàn. Các thầy nên chánh tư duy khổ Thánh đế, khổ tập Thánh đế, khổ diệt Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh đế này. Vì sao? Vì tư duy như thế thì được lợi ích về nghĩa, về pháp, về Phạm hạnh, chánh trí, chánh giác, thẳng đến Niết-bàn. Thời xưa có một người ra khỏi thành Vương Xá, đi đến bờ ao Câu-hy-la, ngồi tư duy về sự tư duy của thế gian. Trong lúc tư duy người ấy bỗng thấy bốn thứ quân binh: Voi, ngựa, xe, bộ binh vô lượng vô số, tất cả đều vào trong lỗ của ngó sen, thấy rồi liền nghĩ thầm: “Ta đã điên cuồng, mất tâm tính, điều thế gian không có mà nay ta thấy như thế.” Bấy giờ cách ao ấy không xa, có đại chúng nhóm lại một chỗ. Người kia liền đi đến chỗ đại chúng nói rằng: “Này các người, tôi nay phát cuồng, tôi đã mất tâm tánh, điều thế gian không có mà tôi thấy có.” Người ấy kể đầy đủ sự việc trên.
Khi ấy, đại chúng đều nói người kia là phát điên, mất tâm tính, những việc thế gian không có mà người kia thấy có như vậy.
Phật nói với các Tỳ-kheo:
– Nhưng người ấy không phải điên cuồng mất tâm tính, người ấy thấy chơn chật. Vì sao? Vì khi ấy cách ao Câu-hy-la không xa có các vị trời và a-tu-la khởi bốn thứ quân chiến đấu trong hư không. Lúc chư thiên đắc thắng, quân a-tu-la bại trận, rút lui nấp vào trong ngó sen. Thế nên, này các Tỳ-kheo, các thầy hãy cẩn thận chớ nên suy nghĩ việc thế gian. Vì sao? Vì tư duy thế gian chẳng có lợi ích về nghĩa, về pháp, về Phạm hạnh, chẳng phải trí, chẳng phải giác, chẳng phải thẳng đến Niết-bàn. Nên tư duy bốn Thánh đế. Thế nào là bốn? Đó là khổ Thánh đế, khổ tập Thánh đế, khổ diệt Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh đế.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.