Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
Quyển 15
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngồi nơi cội Bồ-đề, bên bờ sông Ni-liên-thiền[2] ở Uấttỳ-la,[3] chẳng bao lâu thì thành Chánh giác. Ngài đến bên cội Bồ-đề, trải cỏ làm tòa, ngồi kiết-già, giữ thân ngay thẳng, chánh niệm. (Nói đầy đủ như trên).[4]
***
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.