Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 405
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại Tỳ-xá-ly, bên bờ ao Di Hầu, nơi giảng đường Trùng Các.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan sáng sớm đắp y, mang bát vào thành Tỳ-xá-ly khất thực. Khi ấy có đám thiếu niên Ly-xa sáng sớm từ trong thành đi ra đến cửa tinh xá, đem cung tên, tranh nhau bắn vào cửa tinh xá. Các mũi tên đều lọt vào trong kẽ cửa. Tôn giả A-nan trông thấy lấy làm lạ về các thiếu niên Ly-xa kia có thể làm được một việc khó khăn như thế. Sau khi Tôn giả A-nan vào thành khất thực trở về, xếp y bát, rửa chân rồi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, lui đứng một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Sáng sớm hôm nay, lúc con mang bát vào thành Tỳ-xá-ly khất thực, gặp đám thiếu niên Ly-xa từ thành đi ra đến cửa tinh xá tranh nhau bắn tên vào kẽ cửa, mỗi mũi tên đều cắm vào. Con liền nghĩ rằng: “Điều này thật kỳ lạ! Các thiếu niên Ly-xa có thể làm được việc khó khăn như vậy!”
Phật bảo A-nan:
– Thầy nghĩ thế nào? Các thiếu niên Ly-xa tranh nhau bắn tên vào kẽ cửa, mỗi mũi tên đều trúng vào. Đó là khó hay là chẻ một sợi lông thành trăm phần, rồi bắn trúng vào một phần sợi lông, mỗi mũi tên đều trúng là khó chăng?
Tôn giả A-nan bạch Phật:
– Chẻ sợi lông làm trăm phần, rồi bắn vào một phần sợi lông mỗi phát đều trúng, điều này rất là khó.
Phật bảo A-nan:
– Nếu đối với khổ Thánh đế biết như thật, điều này mới thật là khó hơn; cũng thế, khổ tập Thánh đế, khổ diệt Thánh đế, khổ diệt đạo tích Thánh đế thấy biết như thật. Đó là khó nhất.
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:
Sợi lông chẻ trăm phần, Khó bắn trúng một phần,
Quán mỗi mỗi khổ ấm, Phi ngã thật khó hơn!
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.