Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 355
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Nên giác tri lão tử, giác tri lão tử tập, lão tử diệt, lão tử diệt đạo [tích]. Như thế cho đến giác tri hành, hành tập, hành diệt, hành diệt đạo tích.
Nên giác tri lão tử như thế nào? Giác tri duyên sanh nên có lão tử; như thế là giác tri lão tử. Thế nào là lão tử tập? Sanh tập là lão tử tập, như thế là giác tri lão tử tập. Thế nào là giác tri lão tử diệt? Nghĩa là sanh diệt thì lão tử diệt, như thế là giác tri lão tử diệt. Thế nào là giác tri lão tử diệt đạo tích? Nghĩa là tám Thánh đạo, đó là lão tử diệt đạo tích; như thế là giác tri lão tử diệt đạo tích. Cho đến thế nào là giác tri hành? Nghĩa là ba hành: Thân hành, khẩu hành, ý hành; như thế là giác tri hành. Thế nào là giác tri hành tập? Nghĩa là vô minh tập là hành tập, như thế là giác tri hành tập. Thế nào là giác tri hành diệt? Nghĩa là vô minh diệt là hành diệt, như thế là giác tri hành diệt. Thế nào là giác tri hành diệt đạo tích? Nghĩa là tám Thánh đạo, là hành diệt đạo tích, như thế là giác tri hành diệt đạo tích.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.