Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
(Nói như trên, chỉ có sai khác là):
– Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn đối với sáu nhập xứ không biết như thật mà muốn vượt thoát khỏi xúc thì không thể có được; đối với xúc tập, xúc diệt, xúc diệt đạo tích mà muốn vượt thoát, không thể có được. Như vậy vượt thoát thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử; điều này không thể có được. Vượt thoát lão tử tập, lão tử diệt, lão tử diệt đạo tích; điều này không thể có được. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn đối với sáu nhập xứ biết như thật, sáu nhập xứ tập, sáu nhập xứ diệt, sáu nhập xứ diệt đạo tích, biết như thật nên vượt thoát xúc; điều này có thể có được. Cũng vậy, vượt thoát thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử; điều này có thể có được,... vượt thoát lão tử diệt đạo tích; điều này có thể có được.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Như vậy từ lão tử... lục nhập xứ có ba kinh, từ lão tử đến hành có ba kinh; cũng nói như thế.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.