Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 318
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
– Mắt chẳng phải ngã, nếu mắt là ngã thì lý đáng không chịu khổ bức bách, lý đáng được đối với mắt muốn khiến nó như thế này, hay không khiến nó như thế này. Nhưng vì mắt chẳng phải là ngã, nên chịu khổ bức bách, không được đối với mắt muốn khiến nó như thế này, hay không khiến nó như thế này.
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Như ba kinh nội lục nhập xứ, ba kinh ngoại lục nhập xứ cũng nói như thế).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.