Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 266
 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Khi ấy, Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Đối với sanh tử vô thỉ bị vô minh che lấp, ái kiết buộc ràng, mờ mịt luân hồi, không biết cội gốc của thống khổ, như lâu ngày không mưa, trăm thứ cỏ cây mọc trên mặt đất đều khô khan tàn héo. Này các Tỳ-kheo, do bị vô minh che lấp, ái kiết buộc ràng, nên chúng sanh sanh tử luân hồi, ái kiết không dứt, không thoát được khổ. Này các Tỳ-kheo, có lúc trời lâu ngày không mưa, nước biển lớn cũng bị khô kiệt. Này các Tỳ-kheo, vì bị vô minh che lấp, ái kiết buộc ràng, nên chúng sanh sanh tử luân hồi, ái kiết không dứt, không hết khổ. Này các Tỳ-kheo, có lúc núi chúa Tu-di sụp đổ mãi mãi. Do bị vô minh che lấp và ái kiết buộc ràng, nên chúng sanh chìm đắm trong đêm dài sanh tử luân hồi, ái kiết không hết, không dứt khổ. Này các Tỳ-kheo, có khi quả đất này tan nát vĩnh viễn, những chúng sanh bị vô minh che lấp, ái kiết buộc ràng, nên chúng sanh mờ mịt, mãi mãi chìm đắm sanh tử luân hồi, ái kiết không dứt, không hết khổ. Này các Tỳ-kheo, ví như con chó bị buộc vào cây cột, sự trói buộc kia không dứt, ngày đêm đi quanh cây cột, xoay vần tới lui. Này các Tỳ-kheo, cũng như vậy, chúng sanh ngu muội, không biết như thật về sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly, sẽ mãi mãi luân hồi, xoay chuyển theo sắc.
Cũng như thế, chẳng biết như thật thọ, tưởng, hành, thức;... thức tập;... thức diệt;... thức vị;... thức hoạn;... thức ly thì sẽ mãi mãi luân hồi, xoay chuyển theo thức. Này các Tỳ-kheo, chuyển theo sắc, chuyển theo thọ, chuyển theo tưởng, chuyển theo hành, chuyển theo thức. Vì chuyển theo sắc nên không thoát khỏi sắc; vì chuyển theo thọ, tưởng, hành, thức nên không thoát khỏi... thức. Vì không thoát, nên chẳng thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khổ-não. Đa văn Thánh đệ tử như thật biết về sắc, sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc hoạn, sắc ly. Do như thật biết về thọ, tưởng, hành, thức;... thức tập;... thức diệt;... thức vị;... thức hoạn;... thức ly nên không chuyển theo... thức. Vì không chuyển theo nên thoát khỏi sắc, thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói thoát khỏi sanh-già-bệnh-chết-ưu-bi-khổ-não.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.