Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Tỳ-xá-ly, trong giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu.
Khi ấy, có Tỳ-kheo kia đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì nhãn thức sanh? Do nhân gì, duyên gì nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức sanh?
Phật đáp:
– Do mắt duyên sắc, nhãn thức sanh. Vì sao? Vì nhãn thức sanh là do tất cả mắt và sắc làm nhân duyên. Tai và âm thanh làm nhân duyên, mũi và hương làm nhân duyên, lưỡi và vị làm nhân duyên, ý và pháp làm nhân duyên nên ý thức sanh. Vì sao? Vì những thứ thuộc về ý thức đều do ý và pháp làm nhân duyên sanh.
Này Tỳ-kheo, đó gọi là nhãn thức do nhân duyên sanh,... ý thức do nhân duyên sanh.
Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo ấy nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành, làm lễ rồi lui ra.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.