Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 9

236. KHẤT THỰC THANH TỊNH[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, vào buổi sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong, Tôn giả trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân rồi mang tọa cụ vào rừng ngồi thiền buổi trưa. Tọa thiền xong, Tôn giả đến chỗ đức Thế Tôn, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên.

Khi ấy, Thế Tôn hỏi Xá-lợi-phất:

Thầy từ đâu đến?

Tôn giả đáp:

Bạch Thế Tôn! Con từ chỗ ngồi thiền buổi trưa ở trong rừng xong thì đến đây.

Phật lại hỏi:

Hôm nay, thầy an trú trong loại thiền nào?

Tôn giả thưa:

Bạch Thế Tôn! Hôm nay, khi ở trong rừng, con đã an trú vào thiền Không tam-muội.

Đức Phật khen ngợi:

Lành thay! Lành thay! Này Xá-lợi-phất! Hôm nay, thầy đã an trú và thực hành thiền của bậc Đại nhân. Nếu các Tỳ-kheo muốn an trú và thực hành thiền của bậc Đại nhân thì phải học như vầy: “Khi vào thành, hoặc khi đi khất thực, hoặc lúc ra khỏi thành, cần nên suy nghĩ như vầy: ‘Hôm nay, mắt ta thấy sắc có khởi tâm ham muốn, yêu mến, đắm nhiễm chăng?’”

Này Xá-lợi-phất! Khi Tỳ-kheo quán niệm như thế, nếu các sắc do mắt nhận biết mà còn yêu mến đắm trước thì Tỳ-kheo ấy vì muốn đoạn tâm xấu ác, bất thiện ấy nên chuyên cần tìm cầu phương tiện, khéo léo buộc niệm để tu học. Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo, vì muốn dập tắt lửa nên phải nhanh chóng dùng mọi cách để dập tắt lửa. Tỳ-kheo kia cũng lại như thế, phải nhanh chóng chuyên cần tìm cầu phương tiện buộc niệm để tu học.

Nếu đang đi trên đường, hoặc đang đi khất thực trong thôn xóm, hoặc đã ra khỏi thôn xóm, trong khoảng thời gian đó, Tỳ-kheo quán sát mà thấy các sắc do mắt nhận biết không có niệm ái nhiễm đắm trước, Tỳ-kheo ấy hãy an trú vào căn lành này với niềm hỷ lạc để ngày đêm tinh cần buộc niệm tu tập hơn nữa. Đây gọi là Tỳ-kheo trong khi đi, đứng, nằm, ngồi làm cho hạnh khất thực được thanh tịnh. Cho nên, kinh này gọi là Khất thực thanh tịnh.

 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

***

 

Chú thích:

[1] Tựa đề Phật dạy ở cuối kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.236. 0057b03). Tham chiếu: Tăng. 增 (T.02. 0125.45.6. 0773b20); M. 151, Piṇḍapātapārisuddhi Sutta (Kinh khất thực thanh tịnh).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.