Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Ta không nói người đi đến tận cùng thế giới, Ta cũng không nói người không đi đến tận cùng thế giới mà được giải thoát khỏi khổ.
Sau khi Thế Tôn hỏi như thế rồi, Ngài đi vào thất và thiền định.
Khi ấy, chúng Tỳ-kheo thấy Thế Tôn đi rồi, liền cùng nhau bàn luận: “Thế Tôn vừa rồi lược nói pháp rằng: ‘Ta không nói người đi đến tận cùng thế giới, Ta cũng không nói người không đi đến tận cùng thế giới mà được giải thoát khỏi khổ.’ Ngài chỉ nói thế, rồi đi vào thất và thiền định. Chúng ta hiện tại đối với bài pháp mà Thế Tôn lược nói chưa hiểu rõ nghĩa lý. Trong hội chúng này, ai là người có khả năng giải nghĩa bài pháp ấy cho chúng ta?” Lại nói: “Chỉ có Tôn giả A-nan thông minh, trí tuệ, nhớ hết tất cả và thường theo hầu bên Thế Tôn, đức Thế Tôn thường khen ngợi Tôn giả là đa văn, Phạm hạnh, có thể giải thích rộng bài pháp của Thế Tôn lược nói cho chúng ta nghe. Chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả A-nan và nhờ Tôn giả giải thích.”
Các Tỳ-kheo liền đi đến chỗ Tôn giả A-nan; sau khi thăm hỏi xong, các vị ấy ngồi một bên, đem hết bài pháp trên hỏi Tôn giả A-nan.
Bấy giờ, Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo:
– Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, tôi sẽ vì các Tôn giả giảng nói! Nếu là thế gian, như thế gian danh, thế gian giác, thế gian ngôn từ, thế gian ngữ thuyết, những thứ này đều vào thế gian số. Thưa các Tôn giả, nghĩa là mắt, là thế gian, thế gian danh, thế gian giác, thế gian ngôn từ, thế gian ngữ thuyết, những thứ này đều vào thế gian số. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Đa văn Thánh đệ tử, đối với sáu nhập xứ, sự tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, xuất ly biết như thật. Đó gọi là Thánh đệ tử đi đến tận cùng thế giới, biết thế gian và những thứ nặng nề của thế gian, vượt qua thế gian.
Tôn giả A-nan đọc bài kệ:
Chẳng phải người dạo đi, Được đến bờ thế giới,
Không đến bờ thế giới, Không thể khỏi các khổ.
Thế nên đức Mâu-ni, Gọi người biết thế gian,
Đến được bờ thế giới, Các Phạm hạnh đã thành.
Bờ thế giới chỉ có, Chánh trí mới thật rõ,
Giác tuệ đạt thế gian, Nên nói vượt bờ kia.
Như thế, chư Tôn giả, đức Thế Tôn vừa rồi lược nói pháp xong, liền vào thất ngồi thiền. Nay tôi đã vì các Tôn giả phân biệt, nói rộng.
Tôn giả A-nan nói xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả A-nan nói, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.